Phóng to |
Takeshita sinh ngày 18 -3-1978 tại tỉnh Fukuoka. Cô gây sự chú ý cho khán giả VN ngay từ trận đầu ra quân bằng chiều cao quá ư khiêm tốn của mình.
Trong cái thế giới bóng chuyền toàn những cô “người mẫu” chân dài cao vời vợi, trông Takeshita thật buồn cười! Đặc biệt những lúc đội Nhật hội ý, chẳng ai thấy cô đâu cả khi hoàn toàn chìm lấp giữa các đồng đội.
Hay khi đứng đối mặt với Zhao Ruirui (8-TQ) trong trận chung kết, cô có giơ hai tay lên thì đầu ngón tay cũng chỉ mới đến đầu đối thủ!
Nhưng, một cô gái bé xíu như thế mà được đứng chính thức trong đội
|
* Lý do nào đã đưa cô đến với môn bóng chuyền?
- Bố mẹ tôi chẳng có ai chơi bóng chuyền, chỉ hai chị em tôi chơi. Việc tôi bị cuốn hút vào bộ môn này có lẽ là từ người chị khi tôi cảm thấy thích thú mỗi khi nhìn chị thi đấu và đã đăng ký học vào năm lớp ba.
Ngay bản thân tôi cũng không ngờ mình đã quyết định cho tương lai bằng nghề thi đấu bóng chuyền khi chiều cao của tôi quá khiêm tốn (cười).
* Cô bắt đầu bước chân vào con đường chuyên nghiệp khi nào?
- Năm tôi 18 tuổi, khi đã tốt nghiệp phổ thông, CLB đầu tiên mà tôi thi đấu là NEC Red Rockets và đó cũng là bước ngoặt của cuộc đời bởi chỉ hai năm sau tôi đã được gọi vào đội tuyển quốc gia. Còn hiện tại CLB mà tôi đang thi đấu là JT Marvelous.
* Từ khi bắt đầu chơi bóng chuyền đến nay, có HLV nào đã chê chị thiếu thước tấc chưa?
- Tôi ý thức rất rõ về sự thua kém của mình, vì vậy tôi lao vào tập luyện như điên. Rất may là đến nay chưa có ai phải phàn nàn về năng lực của tôi.
* Đội Nhật đã thắng chủ nhà 3-0 ở vòng loại, và cô có lời khuyên gì cho các đồng nghiệp VN trong sự nghiệp chơi bóng chuyền?
- Tôi chẳng có bí quyết nào cả trong việc đi đến thành công ngoài hai chữ tập luyện. Vì vậy, nếu có một lời khuyên cho ai đó khi chơi bóng chuyền thì tôi chỉ có thể nói rằng: hãy sống hết mình với con đường mà mình đã chọn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận