Phóng to |
Ai bảo răng rụng là không hát hay, không đoạt giải nhất? |
Trong vòng chung kết xếp hạng vừa qua (chiều 27-9, tại Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM), bác Huỳnh Văn Như (sinh 1937, Tiền Giang) đã giành được giải nhất.
Nhìn bác vừa bước ra sân khấu, mọi người đã cười rộ lên và tặng những tràng pháo tay thật lớn khi thấy “hàng tiền đạo” của bác chỉ còn mấy chiếc. Nhưng khi bác vừa vào câu đầu tiên của lớp Phụng hoàng, nhiều người đã phải "hết hồn" và vỗ tay liên hồi để tán thưởng.
Trong phần giao lưu, bác tỏ ra rất có duyên và hóm hỉnh: “Bà con biết không, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ tui mới lên thành phố hát lần đầu tiên, mấy nhạc sĩ đây (chỉ ban nhạc) tui gặp trên tivi hoài, nay được họ đờn cho mình hát, tui xúc động lắm! Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn nhà tài trợ đã tạo một sân chơi thật bổ ích cho lớp già tụi tui”.
Cuộc thi còn có hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận