23/09/2003 15:29 GMT+7

Người bệnh thiệt... dũng cảm!

BÚT BI<BR>
BÚT BI

Thấy Bút Bi húng hắng ho, ông bạn lắc đầu:
- Bệnh rồi! Khổ rồi, ông ơi...
- Thời tiết thay đổi, nắng đó, mưa đó, cảm xoàng, tọng vài viên para là khỏe ngay thôi mà...

iUti9sJ8.jpgPhóng to

- Thời buổi thuốc lên giá mà dám bệnh thì thiệt là... chịu chơi! Vào phòng khám gặp bác sĩ thì được cho toa... tùm lum. Còn ra tiệm thuốc mua thuốc thì được nghe “hét” giá đến chóng mặt... Phải nói người bệnh thiệt... dũng cảm!

- Ông có nói quá không đó! Làm gì có chuyện kê toa tùm lum?

- Tất nhiên không phải ông bác sĩ nào cũng làm thế. Nhưng quả thật có những bác cho toa theo sự “chỉ đạo” của... huê hồng hãng thuốc. Bệnh cảm như ông cũng có thể được cho uống thuốc bổ não, trị thần kinh gì đó! Bởi mấy viên thuốc đó làm toa thuốc của ông tăng lên vài trăm ngàn, và vài chục phần trăm món tiền trên sẽ vào túi vị bác sĩ đó!

- Quá ác! Chơi kiểu đó thì y đức mấy ổng để đâu?

- Để đâu ai biết?! Có điều chắc chắn là không để trong... tủ đựng tiền, mỗi lần mở ra thấy nó khó chịu lắm!

- Cũng quá khổ cho người bệnh. Tui nghe ông nói thiệt tình hết dám... ho luôn! Còn ông, bạo mồm bạo miệng thế thì ráng đừng có bệnh nhé! Mà nếu lỡ bệnh thì cố đừng có đi bác sĩ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên