06/09/2003 21:20 GMT+7

Muốn điên… nặng

HÒA NGUYÊN  (Đắc Lắc)  
HÒA NGUYÊN  (Đắc Lắc)  

TTC - Sau ngày ông điện lực có “tối kiến” chống ăn cắp điện bằng cách đưa cái đồng hồ điện của dân ra ngoài cột thì cột đầu hẻm nọ đếm được tới 47 cái; cái ngoảnh đông, cái ngoảnh tây, hộp bung nắp, hộp gỉ sét... trông chẳng giống con giáp nào.

qjyhyFpX.jpgPhóng to
TTC - Sau ngày ông điện lực có “tối kiến” chống ăn cắp điện bằng cách đưa cái đồng hồ điện của dân ra ngoài cột thì cột đầu hẻm nọ đếm được tới 47 cái; cái ngoảnh đông, cái ngoảnh tây, hộp bung nắp, hộp gỉ sét... trông chẳng giống con giáp nào.

Đồng hồ đã vậy còn dây? Ôi nó tùm lum, tá lả. 47 cái hộp có 94 đường dây kéo từ dây chính xuống, rồi 94 cọng tỏa về các hộ dân, cọng dọc, cọng ngang, xéo, chéo, thẳng, dùng... tạo nên một đống bùng nhùng điện trên đầu nhìn rối mù.

Rồi ông điện thoại hòa mạng “tơ vò” thêm một nhùi nữa vào các mạng nhện này khiến ai nhìn thấy cũng dập đầu xin thua bởi không có trình độ nhả tơ giăng giăng như hai “ông nhà điện”. Ôi ngó lên cột điện mà muốn phát... điên nặng!

HÒA NGUYÊN  (Đắc Lắc)  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên