Phóng to |
Quả là PSV của HLV Guus Hiddink có quá ít cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của “sói già” Deportivo! Họ phải đến làm khách trên sân Riazor - nơi mà những mùa bóng qua các bộ “thần kinh thép” Bayern Munich, Manchester United… không chịu nổi áp lực và từng bị đập vỡ vụn thành từng mảnh.
Quan trọng hơn là trên đấu trường châu Âu, PSV cho thấy họ còn quá non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Ở trận mở màn, PSV gần như bất lực trước bức tường bêtông cốt thép của AS Monaco. Và đội bóng của HLV Deschamps chỉ cần vài cơ hội phản công đã tìm được hai bàn thắng trên sân khách.
Deportivo đang đứng trước cơ hội vàng để có 3 điểm đầu tiên ở Champions League. Vấn đề là họ sẽ thắng như thế nào? Đội bóng của HLV Irureta sẽ tiếp tục chọn lối đá tấn công, chấp nhận mở toang cánh cửa ở hàng phòng ngự như trong trận gặp Osasuna?
Đây là lối chơi mạo hiểm, khi PSV dù non trẻ nhưng họ đang có trong tay “sát thủ” người Serbia & Montenegro Kezman có khả năng chớp thời cơ cực tốt và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của hàng phòng ngự đối phương. Bên cạnh đó mùa này “sói già” Deportivo không còn “người hùng” Roy Makaay - vua phá lưới Liga mùa trước.
Giải pháp tình thế xếp Diego Tristan đá cặp với tiền đạo người Uruguay Walter Pandiani trên hàng công sắp phá sản bởi hai cầu thủ này thường hục hặc ngoài sân cỏ. HLV Irureta đành bấm bụng để Tristan ngồi dự bị và xếp Pandiani có phong độ tốt hơn vào sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1. Dù tiền đạo 27 tuổi này sớm cất tiếng nói bằng sáu bàn thắng ghi cho Deportivo, trong đó có năm bàn ở Liga, nhưng cái đầu nóng của anh (từng nhận 25 thẻ vàng trong mùa đầu tiên khoác áo Deportivo) không đảm bảo kế hoạch chinh chiến của Irureta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận