16/10/2003 11:35 GMT+7

Trước trận gặp Arsenal: "Canh bạc" lớn của Chelsea

DUY BÌNH
DUY BÌNH

TT (TP.HCM ) - Bế tắc trong việc tìm cách phá vỡ bức tường phòng ngự Birmingham trong trận đấu bù (cho vòng 3) diễn ra vào rạng sáng qua 15-10 (giờ VN), nhưng kết quả hòa 0-0 cũng đủ để đưa Chelsea qua mặt Arsenal leo lên dẫn đầu giải vô địch Anh. Sau vòng 8, Chelsea cùng 20 điểm với Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (11 so với 10).

4cZuHNd5.jpgPhóng to
HLV Ranieri buồn rầu vì Chelsea vẫn chưa thể hiện tốt như chờ đợi của cổ động viên...
TT (TP.HCM ) - Bế tắc trong việc tìm cách phá vỡ bức tường phòng ngự Birmingham trong trận đấu bù (cho vòng 3) diễn ra vào rạng sáng qua 15-10 (giờ VN), nhưng kết quả hòa 0-0 cũng đủ để đưa Chelsea qua mặt Arsenal leo lên dẫn đầu giải vô địch Anh. Sau vòng 8, Chelsea cùng 20 điểm với Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (11 so với 10).

Nhưng, đêm thứ bảy 18-10 tới, Chelsea mới thật sự bước vào cuộc thử lửa khắc nghiệt nhất kể từ khi tỉ phú Nga Roman Abramovich tiếp quản đội bóng và bỏ ra hơn 100 triệu USD chiêu mộ anh hùng hào kiệt tứ xứ. Họ phải thắng gã khổng lồ Arsenal để khẳng định giá trị thật của những đồng rúp mà Abramovich đã sử dụng, và thắng để chứng minh họ đủ sức quật ngã những đối thủ mạnh nhất ở Premier League.

Chelsea có cơ hội không? Theo chúng tôi là khó, bởi họ phải đến làm khách ở Highbury - nơi chủ nhà chưa nếm mùi thất bại ở Premier League tính từ đầu mùa. Giới chuyên môn đặt ra hàng loạt câu hỏi: Chelsea sẽ thi đấu ra sao dưới sức ép kinh khủng của cổ động viên Arsenal?

Họ có vượt qua được cú sốc tâm lý sau khi bất ngờ bị Besiktas quật ngã 2-0 ở đấu trường Champions League ngay trên “thánh địa” Stamford Bridge không? Nên nhớ Chelsea bất bại ở Premier League tính từ đầu mùa, nhưng ngoại trừ chiến thắng ấn tượng trong trận mở màn trước Liverpool (2-1), những đối thủ còn lại mà Chelsea thắng đều “dưới cơ” họ, đó là Leicester City, Wolverhampton…

Bài toán khó nhất của Chelsea đang nằm ở phía HLV Claudio Ranieri. Con người có cái đầu lạnh đến từ nước Ý này đang cố tránh vết xe đổ của Real Madrid bằng cách xây dựng một Chelsea vừa hào hoa vừa hiệu quả. Nhưng tham vọng này xem ra đã vượt quá khả năng của Ranieri. Chelsea hiện tại khá bế tắc khi đối diện với những đội có hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và dễ dàng bị thủng lưới trước những pha tấn công sắc sảo của đối phương.

Sau trận hòa 0-0 với Birmingham, HLV Ranieri đã thú nhận rằng còn quá sớm để bàn tới chức vô địch Premier League của Chelsea. Ông nói: “Thời điểm này điều quan trọng nhất là các cầu thủ Chelsea cần phải làm việc nhiều hơn để cải thiện lối chơi”.

Đêm 18-10, những cổ động viên Chelsea đang trông chờ đội bóng con cưng của họ cất tiếng nói trở lại sau trận hòa xấu hổ 0-0 với Birmingham - tiếng nói của đội đầu bảng, tiếng nói đúng với giá trị của hơn 100 triệu USD mà tỉ phú Abramovich đã đầu tư.

DUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên