10/10/2003 10:03 GMT+7

Những môn thể thao ở biển!

HOÀNG DUY (quận 1, TP.HCM)
HOÀNG DUY (quận 1, TP.HCM)

Hằng ngày đi làm về qua con đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM), đoạn đầu ở công viên 23-9, tôi hết sức khó chịu với bảng đồng hồ đếm ngược đến SEA Games 22.

13CQZKnn.jpgPhóng to
Hằng ngày đi làm về qua con đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM), đoạn đầu ở công viên 23-9, tôi hết sức khó chịu với bảng đồng hồ đếm ngược đến SEA Games 22.

Ai không biết “SEA Games 22” là viết tắt của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần 22, mà trong đó SEA là viết tắt của South East Asia (Đông Nam Á). Còn viết như bảng đồng hồ đếm ngược đặt ở đầu đường Trần Hưng Đạo là “Sea Games” thì có thể hiểu là những môn thể thao ở biển!

Dĩ nhiên, không ai có thể ngờ nghệch đến mức hiểu sai lệch như thế, nhưng sự sai sót nhỏ này lại đặt chễm chệ ngay giữa trung tâm của một thành phố lớn như TP.HCM thì quả là rất khó chịu. Ở đây chắc chắn không phải là quá kém hiểu biết, mà là do quá cẩu thả!

HOÀNG DUY (quận 1, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên