Theo báo Huffington Post, người phụ nữ có tên là Jackie này hiện sống tại Washington, D.C. Chị đã cố ý mặc cùng một chiếc sơ mi của người Hawai để dự 264 cuộc họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom trong thời gian từ 2-4-2020 đến 16-6-2021 với mục đích chọc cười đồng nghiệp.
“Tôi cứ nghĩ chả lẽ không có gì buồn cười sao nếu tôi mặc lại chiếc áo đó? Nó giống như chuyện vui vậy và mọi người sẽ có chuyện gì đó để nói”, chị Jackie kể lại với truyền thông.
Nhưng thật buồn khi chẳng ai nói gì.
“Rồi tôi lại nghĩ, à vậy thì mình sẽ cứ mặc cái áo này cho tới khi ai đó nhận ra thì thôi, nhưng rồi cũng chẳng ai nhận ra cả”, chị Jackie kể tiếp.
Chị kiên trì thực hiện ý đồ bất chấp việc không ai quan tâm tới chuyện chị chỉ mặc một chiếc áo trong hàng trăm cuộc họp trực tuyến như vậy.
“Tôi cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Kiểu như tháng đầu tiên tôi nghĩ cái này sẽ rất buồn cười đây. Nhưng rồi không phải, và tôi vẫn tiếp tục mặc cái áo đó với hy vọng nó sẽ rất buồn cười”, chị kể.
Rồi sự kiên nhẫn của chị cũng có giới hạn. Vào ngày cuối cùng còn làm việc với các đồng nghiệp “vô tâm”, chị kể cho họ nghe câu chuyện. Và phản ứng của họ lại càng khiến chị kinh ngạc hơn.
“Khi tôi nói với nhóm đồng nghiệp của mình việc tôi đã mặc cùng một chiếc áo như vậy, họ không biết tôi đang nói về chuyện gì. Họ không nhận ra luôn”, chị kể lại với báo Daily Mail.
“Một người còn hỏi tôi mặc vậy ‘để làm gì?’ nữa, vậy đó”, chị nói.
Tuy nhiên sau khi chị Jackie đăng câu chuyện của mình lên TikTok, chị đã bất ngờ và phần nào được an ủi khi có rất nhiều người quan tâm, chú ý tới nó.
Tuy nhiên chị cho biết tới nay vẫn chưa từng mặc chiếc sơ mi “ám ảnh” đó tới chỗ làm mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận