Nhiều người không có gì để làm, thế là họ đi ngủ rất trễ, do đó buổi sáng không thể dậy sớm được. Bạn tự nhủ với bản thân rằng tối nay mình phải ngủ sớm để sáng mai dậy sớm nhưng bạn lại có quá nhiều việc để làm vào buổi tối như lướt facebook, chơi tiktok, xem youtube…Rồi sáng mai bạn không thể thức dậy sớm được. Điều này lặp đi lặp lại như một chu kỳ, dần dần bạn giống như những loài động vật chỉ hoạt động vào ban đêm như dơi, cú hay ma cà rồng…
Tôi đã thấy việc này diễn ra rất nhiều trong thực tế, đó là nhóm bạn của tôi. Chúng tôi là nhóm “cừu đen” gồm bảy người - là những diễn viên diễn hài độc thoại. Họ là những người đến từ bảy quốc gia khác nhau nhưng hiện tại họ đang sống tại Việt Nam và…đang thất nghiệp. Chúng tôi gặp nhau mỗi hai lần một tuần qua một mạng xã hội có tên là Zoom. Mỗi lần gặp nhau tôi rất lo lắng vì các bạn của tôi có một sự “tỉnh táo rất mong manh”.
Tôi mới đọc trên báo và được biết Zoom lấy thông tin người dùng và bán cho Trung Quốc, một người trong nhóm tôi là Jermy đã phá vỡ sự tỉnh táo mong manh của anh ấy và nói với tôi rằng: “Jesse, mày đang làm cho một tổ chức bí mật ở ngoài hành tinh hay làm cho NASA vậy?” rồi anh ấy tắt Zoom và đã hai ngày rồi tôi không nghe thông tin gì từ anh ấy nữa. Jermy trông như một người bước ra từ bộ phim kinh dị của LovecrafT – điều đáng sợ nhất là những điều bạn không thể biết được. Tôi đang lo sợ mọi người trong nhóm “Cừu đen” của tôi đang mắc bẫy trong bóng tối và chìm trong đó mãi mãi.
Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại nhà, tôi có giải pháp cho các bạn:
- Thứ nhất, bạn phải tạo thành thói quen cho mình.
- Thứ hai, đấu tranh với chính bản thân bạn, nhìn vào gương, trợn mắt lên và nói với chính bạn: “này! nghe đây, mày nhìn cái gì đấy!”
Sau khi hoảng sợ chính bản thân mình, bạn phải lên kế hoạch rõ ràng:
- Ngủ và thức dậy cùng lúc, tạo nó thành một thói quen áp dụng hàng ngày và lên kế hoạch cho một lịch trình phù hợp.
- Một ngày làm việc của tôi: Thức dậy lúc 7h sáng, sau đó tôi dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục và chăm sóc cho khu vườn.
- 8h: tranh cãi về triết học với con mèo và bạn biết không, tôi lúc nào cũng thua thảm hại.
- Sau đó chuẩn bị đồ ăn và ăn trưa – tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày.
Bạn nên tập trung và thiết kế một ngày làm việc theo cách của riêng bạn, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải cân bằng được công việc và sở thích của mình. Bạn phải luôn bận rộn với chính bản thân mình, để không bị rơi vào những thứ ảo.
Bạn phải tạo cho mình nền tảng thực tế, bạn biết không, nếu một cái cây bị mất rễ, nó sẽ bay lên trời vì chả có gì giữ chúng lại trên mặt đất (có vẻ là không vui nhưng mà đúng phải không các bạn?!!!)
Sử dụng thời gian một cách hữu ích hay đắm chìm vào một thế giới đen tối và mãi mãi không thoát ra được, tất cả dựa vào sự lựa chọn của bạn.
Nhưng mà cố gắng đừng để bị béo phì ở nhà nhé, làm gì thì làm lẹ đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận