Phóng to |
Gian hàng VN tại Filmart HK 2003 |
Ngay cả ở gian hàng của các hãng phim Mỹ, Canada, Úc… nhân viên đa số cũng là người châu Á ngồi tiếp khách, dân Âu Mỹ rất ít. Có thể nói dù được dời lại trễ ba tháng so với kế hoạch vì đụng SARS, hiển nhiên cơn dịch này vẫn còn gây tâm lý e sợ cho nhiều người phương Tây.
Đặc biệt năm nay có cả diễn viên điện ảnh nổi tiếng Thành Long và nhiều tài tử HK nổi tiếng khác đến tham dự. Hội chợ lần này còn có thêm nhiều gian hàng trưng bày các thiết bị kỹ thuật, các công ty chuyên làm kỹ xảo hình ảnh, tiếng động, đồ họa vi tính… phục vụ việc sản xuất phim.
Gian hàng của VN lần tham dự thứ hai này cũng bề thế và chuyên nghiệp hơn. Còn đoàn VN có lẽ vẫn giữ được kỷ lục năm ngoái là đoàn có đông người tham dự nhất: 35 thành viên (năm ngoái là 27). Ngoài một gian được Phòng Thương mại HK tài trợ, rút kinh nghiệm năm ngoái, đoàn hùn tiền thuê thêm một gian. Phần trang trí và tiếp thị do Công ty Vietnam Media đảm nhận. Một màu đỏ cam rực rỡ, ẩn hiện họa tiết trống đồng làm nền cho những tấm poster phim khiến gian hàng VN trông khá ấn tượng và được ban tổ chức khen là một trong những gian hàng đẹp.
Khá đông khách ghé vào dù cũng như năm ngoái là chưa có hợp đồng nào được ký tại đây. Họ chỉ cho thấy sự quan tâm tìm hiểu nền điện ảnh VN và hẹn sẽ giữ liên lạc, trao đổi thông tin thêm khi về nước.
Thêm một lần tham dự hội chợ để thêm một lần thấy rằng điện ảnh VN vẫn còn khoảng cách so với điện ảnh các nước trong khu vực, nhất là về kỹ thuật. Để chạnh lòng hơn khi nhớ đến những người làm phim VN.
Không chỉ những nhà sản xuất, mà ngay cả những người đáng lẽ chỉ phải lo tập trung sáng tạo như đạo diễn, quay phim… cũng phải chạy vạy ngược xuôi tìm nguồn tài trợ. Cũng phải co kéo xoay xở từng chút cho vừa với số kinh phí hạn hẹp của một bộ phim. Rồi lại phải làm việc với những máy móc thiết bị mà ở các nước khác chắc chẳng còn ai sử dụng.
Chính họ, những con người yêu nghề như nghiệp chướng, đầy đam mê, nhiều hoài bão, với bao khó khăn như thế vẫn đã làm nên những Mê thảo, Đời cát, Ai xuôi vạn lý, Đất phương Nam, Vũ khúc con cò… đầy ý nhị, đẹp huyền ảo như những bài thơ.
Và tôi mơ chính họ, kế tục họ có nhiều người sẽ làm cho điện ảnh VN có một vị trí khác trên trường quốc tế. Và tôi mơ VN rồi cũng sẽ có những Filmart đàng hoàng, qui mô như Filmart HK…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận