Vụ lùm xùm này xảy ra trước thềm trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League giữa PSG và Barca. Một cổ động viên PSG quyết định thuê phòng cùng khách sạn với dàn sao Barca, khi CLB Tây Ban Nha đến Pháp thi đấu.
Mưu đồ của cổ động viên này nhằm phá giấc ngủ của cầu thủ đối phương, khiến họ suy giảm thể lực và tinh thần trước trận đấu lượt về.
Thuê phòng xong, vào lúc 5 giờ sáng, tay cổ động viên này lẳng lặng xuống nhấn chuông báo cháy của khách sạn dù chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cả khách sạn được một phen nháo nhào. Các cầu thủ Barca cũng không thể ngủ một giấc ngon lành. Cảnh sát sau đó xuất hiện và tay cổ động viên táo tợn kể trên bị câu lưu trong 5 tiếng đồng hồ.
Lúc thẩm vấn, cảnh sát thành phố Paris cũng phải phì cười trước chiêu trò của tay cổ động viên nọ. Tuy nhiên, UEFA thì không giữ được sự hài hước như thế. Họ khẳng định sẽ điều tra hành vi của các CĐV PSG. Và nếu có bằng chứng xác thực, CĐV này sẽ nhận án phạt nặng.
Chưa dừng lại ở đó, PSG cũng có thể bị liên đới nếu UEFA nhận thấy CLB này dung túng cho hành vi của CĐV nhà.
Tốn công lập mưu thuê khách sạn, bị giữ ở đồn cảnh sát một đêm và giờ có nguy cơ bị cấm xem Champions League suốt đời, nhưng người hâm mộ kể trên của PSG hẳn sẽ hài lòng, khi thấy đội nhà cầm hòa Barca 1-1 ở trận lượt về.
CLB thủ đô nước Pháp lọt vào vòng tứ kết Champions League khi thắng Barca với tổng tỉ số 5-2 sau hai lượt trận. Điều thú vị là ở trận đấu đó, các cầu thủ Barca đã có dấu hiệu “hết pin” ở hiệp 2. Không rõ điều này là do họ chạy quá nhiều ở đầu trận, hay do họ mệt mỏi vì thiếu ngủ, do cuộc báo cháy giả của tay CĐV PSG đêm hôm trước gây ra hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận