Cuối tháng 3 vừa qua tại Ba Lan đã diễn ra Punchdown, giải đấu được xem là World Cup tát thế giới, nơi quy tụ các nhà vô địch trong lĩnh vực… tát.
2 cái tên lọt vào chung kết là Zalevsky và Kamotsky. Trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức khi không bên nào chịu thua sau 3 lượt đấu.
Đến hiệp phụ, Zalevsky mới có thể tung ra các cú tát khiến đối phương chóng mặt, lảo đảo và giành thắng lợi.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho hai cao thủ này sau trận chung kết là khá đắt. Zalevsky và Kamotsky đều chịu tổn thương ở vùng mặt sau các cú tát đến từ những người nặng gần tạ rưỡi.
Cả hai sau đó hí hửng "khoe" gương mặt sưng vù tới mức khó nhận ra. Dù đã vô địch nhưng Zalevsky là người bị nặng hơn với nguyên má phải sưng to tổ chảng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận