Tối ngày 7/10, các cổ động viên Man City bỗng một phen… hết hồn khi không thấy trang Twitter chính thức của CLB con cưng hiện diện. “Tài khoản này không còn tồn tại” - nhiều fans Man City ngơ ngác. Họ không biết đã làm gì sai, và cứ ngỡ đội bóng con cưng đã block mình.
Vài giờ đồng hồ sau người ta mới té ra là tài khoản chính thức của Man City bị đột nhập. Thôi thì xót đâu không biết cho hết, từ một tài khoản có hơn 8,5 triệu theo dõi, Man City giờ chỉ còn 1,6 triệu người theo dõi sau sự cố.
Quá thốn cho Man City. May cho họ là sau đó, nhiều cổ động viên Man City đã nhấn theo dõi lại, giúp tài khoản của CLB vọt lên mức 3,8 triệu theo dõi. Tuy nhiên, để hồi phục lại mức 8,5 triệu như đợt trước coi bộ khó khăn.
Cũng may cho Man City là mấy tay hacker không đăng gì bậy bạ. Chúng mà đăng mấy thông tin mật của đội bóng lên, hay đòi sa thải Pep Guardiola thì đội ngũ truyền thông của Man City chắc bị sa thải hết. Gì thì gì chứ không đùa với mấy anh Ả rập được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận