Số là trong trận Manchester United thắng Newcastle 4-1 hồi tháng trước, Bruno Fernandes đã lần đầu tiên đá hỏng phạt đền tại Ngoại hạng Anh.
Điều này khiến bố của cầu thủ người Bồ Đào Nha rất bực. "Hồi giờ ông ấy có khi nào nhắn tin cho tôi đâu, vậy mà sau trận gặp Newcastle, bố lại nhắn tin cho tôi", Fernandes tiết lộ. Tiền vệ này cũng khẳng định bố đã "sạc" mình một trận và đề nghị chỉ lại cho anh về cách đá phạt đền.
Bruno Fernandes thổ lộ thêm: "Ban đầu tôi có chút bất ngờ. Tôi mới chỉ đá hỏng có một quả trong số 11 lần chứ mấy. Ngày còn là cầu thủ, ông ấy hồi giờ có ghi bàn từ penalty đâu mà nói tôi".
Tuy nhiên, Fernandes cũng thừa nhận chính tâm lý khát khao chiến thắng đến mức cùng cực, cũng như yêu cầu sự hoàn hảo tối đa của người bố đã ít nhiều tạo nên anh ngày hôm nay.
"Gia đình tôi luôn là như vậy. Áp lực và tin nhắn của người bố chỉ khiến tôi quyết tâm hơn để giành kết quả tốt", cựu sao Sporting Lisbon tiết lộ. Anh còn bảo ngay cả khi chơi bài Uno cùng các thành viên trong gia đình, anh cũng khát khao chiến thắng và đôi lúc không thể nhường con gái thắng mãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận