Cuối tuần qua, đội Army đã đối đầu với Holy Cross trong khuôn khổ giải Division I (Mỹ). Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hai HLV trưởng của họ có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với nhau.
HLV Dave Magarity của đội Army đối đầu với Maureen, con gái ruột và cũng đang là HLV trưởng của CLB Holy Cross.
Truyền thông Mỹ cho biết đây là trận đấu đầu tiên giữa bố và con gái (trên tư cách HLV trưởng) trong lịch sử giải đấu.
Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 61-42 nghiêng về Holy Cross. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Maureen trước người bố, Dave.
Dave Magarity năm nay 70 tuổi, là chiến lược gia lão làng của bóng rổ Mỹ. Ông có thâm niên 40 năm làm HLV bóng rổ, và đã là HLV trưởng của đội Army từ năm 2006 đến nay.
Maureen Magarity là con gái ông Dave. Cô nổi tiếng khi trở thành HLV nữ bóng rổ hiếm hoi ở nước Mỹ vào đầu năm nay, khi dẫn dắt New Hampshire. Sau đó cô chuyển sang Holy Cross.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận