05/06/2023 10:49 GMT+7

Ngắm đàn 'thủy quái' sông Mekong

Vợ chồng chị Lê Hồng Cầm (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đam mê sưu tầm và nuôi dưỡng đàn cá khủng, quý hiếm đặc trưng của sông Mekong, có nguy cơ tuyệt chủng.

Ngắm đàn thủy quái sông Mekong - Ảnh 1.

Cá tra dầu mỗi con nặng hơn 100 ký đang được nuôi dưỡng tại huyện Phong Điền - Ảnh: PHẠM TRUNG

Đây được xem là đàn cá khủng nhất miền Tây còn được nuôi dưỡng. Vào đầu tháng 6 này, vợ chồng chị Cầm (35 tuổi) huy động nhiều người kéo ao cá lên để kiểm tra sức khỏe "thú cưng".

Cận cảnh đàn 'thủy quái' tra dầu, cá hô một người ôm không xuể ở Cần Thơ

Trong đó cá tra dầu "khủng" của chị lên đến 40 con, mỗi con nặng 100 - 150kg, cá nặng nên phải từ 3 - 4 người khiêng.

Ngắm đàn thủy quái sông Mekong - Ảnh 2.

Đàn cá tra dầu khủng được kéo lên kiểm tra sức khỏe định kỳ - Ảnh: PHẠM TRUNG

Ngoài cá tra dầu, đàn cá hô của gia đình chị Cầm cũng rất đáng nể, mỗi con nặng trên chục ký, được chăm sóc nâng niu.

Ngắm đàn thủy quái sông Mekong - Ảnh 3.

Đàn cá hô của gia đình chị Cầm cũng được nuôi dưỡng bảo tồn - Ảnh: PHẠM TRUNG

Theo chị Cầm, cá tra dầu có nguồn gốc ở lưu vực sông Mekong, đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, trong môi trường tự nhiên cá có thể dài tới 3m và nặng đến 300kg. Loài cá này trước giờ thường được mệnh danh là "thủy quái" sông Mekong.

Trước đây, cá tra dầu "khủng" từng xuất hiện trên dòng Mekong ở Việt Nam, tuy nhiên do săn bắt và môi trường sống thay đổi, chúng có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên. Vào năm 2012, Trường đại học Nha Trang đã nghiên cứu thành công dự án nuôi giữ cá tra dầu, có thể sử dụng trong sản xuất giống và áp dụng trong nuôi cá thương phẩm.

Riêng với vợ chồng chị Cầm, bắt nguồn từ đam mê sưu tầm và nuôi dưỡng những loài cá đặc trưng của vùng đất quê hương, nhiều năm trước vợ chồng chị tìm mua các loài cá da trơn có kích thước lớn để nuôi thả trong ao ở khuôn viên nhà.

Ngắm đàn thủy quái sông Mekong - Ảnh 4.

Ao cá của gia đình nuôi các loài cá đặc trưng vùng sông Mekong - Ảnh: PHẠM TRUNG

Hai loại cá được gia đình cất công mua về thuần dưỡng là cá tra dầu và cá hô. Cứ nghe tin chỗ nọ, chỗ kia bắt được cá tra dầu, cá hô khủng là vợ chồng chị Cầm lặn lội tìm đến, mua về nuôi dưỡng. Qua thời gian, đàn cá tra dầu "khủng" đã lên đến 40 con, hàng chục con cá hô, đàn cá được chăm sóc, nuôi dưỡng như "thú cưng".

Ngắm đàn thủy quái sông Mekong - Ảnh 5.

Cá hô mỗi con nặng hàng chục ký được kéo lên khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh: PHẠM TRUNG

Cứ mỗi năm, gia đình thuê người kéo cá lên kiểm tra sức khỏe, cân nặng của đàn cá. Năm nay chị kéo cá lên kiểm tra, xong một số con được tuyển chọn để đưa lên hồ trưng bày cho mọi người đến chiêm ngưỡng.

“Thủy quái” - cá tra dầu gần 230kg về TP.HCM“Thủy quái” - cá tra dầu gần 230kg về TP.HCM

TTO - Ngày 3-11, con cá tra dầu “khổng lồ” nặng gần 230kg đã được một nhà hàng tại quận 7, TP.HCM mua về.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên