Phóng to |
Hai chị em Minh Tiến đang trò chuyện với PV ở nhà cô giáo chủ nhiệm |
Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ - giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang - cho biết: “Rất nhiều anh chị em cán bộ, nhân viên bệnh viện đã đọc bài này và rất cảm động về sự phấn đấu vươn lên của chị em Minh Tiến.
Ban giám đốc bệnh viện sẽ bàn cách hỗ trợ Minh Tiến (dự kiến mỗi tháng 500.000 đồng) cho đến khi tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM. Ngoài ra, bệnh viện sẽ lo luôn việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho gia đình Tiến ở quê. Đặc biệt, bệnh viện sẽ tiếp nhận Tiến vào công tác tại bệnh viện sau khi em tốt nghiệp và tạo điều kiện cho em học sau đại học”.
Nhiều bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cũng cho biết sẽ trực tiếp đến gặp Tiến tại Trường ĐH Y dược TP.HCM để chia sẻ, giúp đỡ em; hoặc sẽ tham gia đóng góp vào quĩ “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ.
Trong khi đó, chiều 29-9, ông Tám Đức - Công ty TNHH Toàn Lợi ở ấp 5, xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương - cũng đã gặp gỡ thăm hỏi động viên Tiến và cho biết sẽ hỗ trợ tiền ăn, thuê nhà trọ mỗi tháng 700.000 đồng và toàn bộ tiền mua sách, tài liệu học tập cho Tiến. Trước mắt, ông đã trao cho Tiến 1 triệu đồng để lo tiền ăn, ở, sinh hoạt tháng đầu tiên.
Được biết trong thời gian qua ông Tám Đức đã giúp đỡ khoảng 20 học sinh - sinh viên nghèo học giỏi như Tiến.
Ngoài ra, cũng đã có 15 lượt bạn đọc đến báo Tuổi Trẻ đóng góp vào quĩ “Tiếp sức đến trường”. Nên ngay trong ngày 30-9, em Hứa Quang Thịnh (bài “Thịnh “bánh mì” và gánh nặng học phí”) cũng đã nhận được nhiều lời mời làm gia sư, giúp đỡ về chỗ trọ...
Tính đến chiều 30-9, quĩ “Tiếp sức đến trường” đã nhận được 4 triệu đồng. Số tiền giúp cá nhân bạn Lê Minh Hiếu là 5,2 triệu, Nguyễn Minh Tiến: 1 triệu, Hứa Quang Thịnh 1,1 triệu.Hai chị em Minh Tiến nhận được nhiều sự trợ giúp từ bạn đọc
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận