02/10/2003 13:15 GMT+7

Đáng khen cho HLV Martin O'Neill!

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - CLB Celtic (Scotland) đã bị các nhà chuyên môn dự đoán rằng sẽ thảm bại tại vòng bảng Champions League năm nay. Lý do vì họ không sắm được một cầu thủ nào ra hồn ở mùa giải này do quá nghèo! Vậy mà Celtic đã thắng Lyon hai bàn trắng vào rạng sáng qua 1-10. Người ta nói công đầu của chiến thắng này thuộc về HLV Martin O'Neill...

e0Ck7bob.jpgPhóng to

Niềm vui của HLV O'Neill sau trận thắng Lyon 2-0

TT - CLB Celtic (Scotland) đã bị các nhà chuyên môn dự đoán rằng sẽ thảm bại tại vòng bảng Champions League năm nay. Lý do vì họ không sắm được một cầu thủ nào ra hồn ở mùa giải này do quá nghèo! Vậy mà Celtic đã thắng Lyon hai bàn trắng vào rạng sáng qua 1-10. Người ta nói công đầu của chiến thắng này thuộc về HLV Martin O'Neill...

Đây là chiến thắng đầu tiên của Celtic trước một đội bóng Pháp trong gần 35 năm qua, và có hai điều khiến người ta phải nghiêng mình trước HLV O'Neill:

1- Ban giám đốc của CLB này đã từ chối cung cấp tiền để HLV O'Neill mua cầu thủ giỏi với lời giải thích: “Cần giảm bớt các khoản nợ”! Nếu cư xử như những vị HLV khác, chắc chắn O'Neill sẽ ra đi. Đơn giản bởi chẳng ai chấp nhận cái kiểu cư xử của các ông chủ Celtic, đó là không muốn móc hầu bao chi tiền mua cầu thủ giỏi nhưng lại đòi hỏi thành tích - chuyện không thể có trong bóng đá hôm nay.

Nhưng O'Neill chấp nhận thách thức, kiên trì xây dựng đội bóng nghèo khổ này trong ba năm nay, và trở thành một trong những đội bóng có nhiều trận thắng trên sân khách, đồng thời có 13 trận bất bại trên sân nhà Parkhead trong hai năm tham dự cúp châu Âu gần đây.

DOf0xr0H.jpgPhóng to

Larsson (trái) được đẩy lên tiền đạo đã chơi rất hiệu quả

2 - Trước trận đấu quan trọng gặp Lyon, ngay cả cổ động viên trung thành nhất của Celtic cũng không dám nghĩ đến chiến thắng của đội nhà, bởi đối thủ là một CLB của ĐKVĐ nước Pháp và có hai cầu thủ người Brazil xuất sắc là tiền vệ Juninho, tiền đạo Elber cùng với tiền vệ Eric Carriere đang chơi rất hay trong đội hình đội tuyển Pháp.

Thực tế trận đấu đã cho thấy sự lo ngại đó là đúng khi đội khách dường như không hề run sợ trước sự cổ động của 58.000 cổ động viên Celtic và chơi ép sân ngay từ đầu. Nhưng HLV O'Neill đã có những quyết định chính xác về chiến thuật, về việc thay người như đổi tiền đạo Hartson bằng tiền vệ Liam Miller ở phút 64, và đẩy Larsson lên đá tiền đạo.

Sự thay đổi này đã tỏ ra có hiệu quả khi chỉ sáu phút sau khi vào sân, Miller lập tức tỏa sáng khi đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền dọn cỗ của Larsson ở cánh trái. Kế đến, bàn thứ hai do công của tiền đạo Chris Sutton ở phút 78, cũng từ đường chuyền của Larsson.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên