Phóng to |
Chị Toàn đang chăm cho chồng bằng cánh tay trái còn lại |
Bà Đoàn Thị Thám, 75 tuổi, là CTCTYN trong kháng chiến chống Pháp, đang ở tại thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu (Cam Lộ), hơn hai tháng sau vụ tai nạn thảm khốc nhưng vẫn chưa thể bình phục. Bà bị chấn thương nặng vùng sườn sát cột sống (bà đang mang nẹp cố định vòng quanh thân thể), mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ cụ ông đã 80 tuổi đỡ đần vì con cháu ở xa.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiện và Nguyễn Thị Vân Toàn cùng là CTCTYN, cùng lâm nạn trên chuyến xe hôm 4-8. Chị Toàn từ năm 16 tuổi đã là bí thư phụ nữ xã Hải Tân (Hải Lăng). Năm 1968 bị quật hầm bí mật, chị nổ lựu đạn quyết sống mái với địch, bị thương cụt tay phải, địch đưa chị đi hết nhà lao Phú Tài đến trại giam Cần Thơ suốt năm năm, năm 1973 được trao trả tại Lộc Ninh.
Vụ tai nạn hôm 4-8 chị bị chấn thương vùng mặt, đầu; còn chồng chị, anh Hiện, bị chấn thương cột sống nay vẫn nằm liệt giường. Chị chăm sóc chồng bằng cánh tay trái còn lại. Anh Nguyễn Xuân Trường vẫn chưa bình phục hẳn sau tai nạn, ngoài vết thương trên thân thể, nỗi đau mất người vợ và đứa con gái cùng trên chuyến xe đã khiến anh suy sụp hẳn.
Hơn hai tháng trôi qua kể từ sau tai nạn, nhưng nỗi đau vẫn còn dai dẳng trong cuộc sống của nhiều cựu tù chính trị. Tại ba gia đình trên, mỗi gia đình được trao 1 triệu đồng, số tiền còn lại Ban liên lạc CTCTYN sẽ cộng với số tiền các đơn vị khác trợ giúp để trao tiếp cho các nạn nhân khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận