Phóng to |
Các em phải chịu đựng khối lượng vận động lớn, chờ ngày tranh tài tại SEA Games |
Trong những địa chỉ mà thể thao VN gửi quân đến rèn luyện chuẩn bị cho SEA Games 22, Trung Quốc là nơi tập trung nhiều nhất các vận động viên VN, cụ thể ở các nơi như đại đội Thể Công (Nam Ninh - Quảng Tây), Cục TDTT Quảng Châu, Vũ Hán…
Trong các nơi vừa kể, Nam Ninh dẫn đầu khi hiện có các đội tuyển wushu, bơi lặn, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, cử tạ, đua thuyền… Các VĐV khép mình trong các trung tâm tập luyện từ 8 - 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đổ mồ hôi và nước mắt (vì nhớ nhà) cho những chiếc huy chương đã quyết tâm đăng ký ở SEA Games sắp tới. Những hình ảnh dưới đây của nhà báo Huyền Tâm ghi lại những giờ phút khổ luyện vào trung tuần tháng chín của một số đội tuyển thể thao VN trên đất khách:
Phóng to |
Cách duy nhất của các VĐV quốc gia "miệng còn hôi sữa" là chơi game và học tiếng Trung Quốc để nghe lời dạy của thầy cô |
* Các anh chị lớn hơn ở đội tuyển tán thủ (wushu) như Bảo Minh, Anh Tuấn… ở Quảng Tây lâu ngày đã được sang Trịnh Châu dự giải vô địch Trung Quốc. Dịp quần tụ của các nhà vô địch thế giới môn võ này chính là thước đo chính xác nhất cho mục tiêu 3 HCV SEA Games của tán thủ.
Trong khi đó, các đồng đội bên đội tuyển nữ ở lại Vũ Hán lắng nghe lời truyền đạt của sư phụ Lương Á Đông. Đây là SEA Games đầu tiên tổ chức môn tán thủ nữ và VN đang được đánh giá là không có đối thủ.
Phóng to | |
Các nam VĐV đội tuyển tán thủ wushu sang Trịnh Châu dự giải vô địch Trung Quốc | Các nữ VĐV ở lại Vũ Hán nghe lời truyền đạt của sư phụ Lương Á Đông |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận