02/10/2003 20:37 GMT+7

Du lịch cùng..."Tào Tháo"!

VŨ THƯỢNG
VŨ THƯỢNG

TTO - Chuyến xe từ Sapa về Hà Nội có 17 du khách, gồm 16 "tây" và có một "ta". Xe về xuôi, tưởng chừng hành trình sẽ nhanh chóng. Nhưng không, vì thỉnh thỏang tài xế lại phải dừng để vài người nhảy xuống để làm cái việc bất đắc dĩ là...tháo dạ!

ACTzVZio.jpgPhóng to
Cảnh đẹp Sapa
TTO - Chuyến xe từ Sapa về Hà Nội có 17 du khách, gồm 16 "tây" và có một "ta". Xe về xuôi, tưởng chừng hành trình sẽ nhanh chóng. Nhưng không, vì thỉnh thỏang tài xế lại phải dừng để vài người nhảy xuống để làm cái việc bất đắc dĩ là...tháo dạ!

Cơ sự dở khóc dở cười này có căn nguyên từ bữa điểm tâm trước khi rời khách sạn. Thực đơn bữa sáng gồm trứng chiên thịt, rau xào và một lọai canh không biết rõ "thể lọai". Khách tây hay ta cũng đều cắm cúi ăn để chắc dạ đưòng xa. Không ai để ý, anh chàng hướng dẫn viên chỉ lặng lẽ ngồi gặm bánh mì suông và uống cà phê...

Trước khi lên xe, vài khách còn giơ máy ảnh chớp vài tấm cảnh bình minh Sapa để có thêm một chút gì để nhớ. Bởi hẳn sẽ có người không có dịp trở lại thị trấn mù sương ở dưới chân ngọn núi nóc nhà Đông Dương.

Không ai ngờ mình sẽ phải nhớ Sapa bằng một cách đầy tréo ngoe. Xe chạy qua Lào Cai, một vài người bắt đầu sôi bụng ậm ạch. Bác tài phải dừng xe cấp kỳ. Không có toalét, nhưng vì nhu cầu "cấp thiết" nên những du khách không may phải chém vè đại vào bụi cây ven đường. Xe dừng nhiều lần, nên cũng có lần gặp được quán tạp hóa. Mua chai nước hay vài món linh tinh nào đấy là đủ tư cách để mượn toalét để "trút bầu tâm sự".

"Đi nhanh về chậm" vài lần giống nhau, khách tây khách ta nhìn nhau trố mắt. Anh hướng dẫn viên rỉ tai du khách là "đồng bào mình" và tiết lộ: đau bụng là do bữa sáng. Thường, để làm bữa cơm tiễn khách, chủ một số khách sạn nhỏ lệnh cho đầu bếp trút hết thức ăn thừa còn lại từ hôm trước dồn vào làm món tả pí lù. Ôi thiu, bèo nhèo, thừa thẹo..., tuy là khác thứ nhưng chung một nồi.

Và thế là "Tào Tháo" rượt du khách mệt nghỉ! Nhiều đòan khách (chủ yếu là tây) ở những khách sạn X, Y ở Sapa đã dính chấu vì món tả pí lù ấy. Nhưng chẳng mấy ai rõ nguồn cơn...

Anh hướng dẫn viên cẩn thận dặn "đồng bào mình" đừng tiết lộ cho khách tây về cơ sự nọ, bởi không khéo thì chẳng còn mặt mũi nào.

Chuyện vừa kể còn mới toe, người viết bài này vừa thuật chuyện vừa thấy bụng bỗng nhiên vẫn còn ậm ạch.

VŨ THƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên