27/09/2003 07:15 GMT+7

Gửi gắm

LINH DIỆP (Đà Nẵng)
LINH DIỆP (Đà Nẵng)

TT - Trước ngày thi tốt nghiệp THPT mấy hôm, tôi được dịp “tháp tùng” mẹ đến nhà một người bạn là giáo viên để mẹ tôi “gửi gắm” cho đứa cháu. Chưa vào đến cổng tôi đã thấy người ra kẻ vào tấp nập, đa số họ đến đây đều có chung mục đích giống như mẹ tôi.

t3dSdNzl.jpgPhóng to
Trong phòng thi thì gửi gắm cũng chẳng ích gì
TT - Trước ngày thi tốt nghiệp THPT mấy hôm, tôi được dịp “tháp tùng” mẹ đến nhà một người bạn là giáo viên để mẹ tôi “gửi gắm” cho đứa cháu. Chưa vào đến cổng tôi đã thấy người ra kẻ vào tấp nập, đa số họ đến đây đều có chung mục đích giống như mẹ tôi.

Những năm trở lại đây, nạn “gửi gắm” cho con đã trở thành “lệ” quen thuộc đối với mỗi người dân quê tôi. Những người có con học lực loại yếu “gửi gắm” là chuyện đã đành, nhưng người có con học lực loại giỏi cũng đi gửi.

Hiện theo qui chế của Bộ GD-ĐT, những thí sinh thi tốt nghiệp đạt loại giỏi thì thi đại học sẽ được cộng 1-2 điểm. Do đó, ngay trong quá trình học, học sinh phải đạt học lực loại giỏi cộng thêm thi loại giỏi mới mong kiếm được 2 điểm.

Vì thế, các bậc phụ huynh cố chạy chọt cho con nên dẫn đến tình trạng trong một lớp 12 tỉ lệ học sinh giỏi chiếm khá cao, mặc dù trong số này không ít người thi đại học có điểm thi thấp đến... rùng mình!

Trên đường về nhà, tôi bỗng nhớ đến lời của bố trước ngày tôi đi thi đại học: “Tài sản của bố cho các con là nuôi ba đứa ăn học nên người, đứa nào học hành tử tế thì sau này sướng, còn không sau này khổ thì ráng chịu...”.

Ba chị em tôi lấy đó là nguồn động lực giúp chúng tôi vươn lên trong học tập. Rồi người nào cũng đậu đại học, tốt nghiệp ra trường và đi làm.

Ngày nay chứng kiến cảnh những bậc phụ huynh đua nhau đi gửi gắm cho con thi cử, tôi chợt thấy buồn vì đó không những không đem lại cho con cái niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống mà còn tạo cho lớp trẻ thói ỷ lại, trông chờ vào người khác, không chịu nỗ lực học hành.

Sự thành công của con cái trong học tập cũng từ một phần giáo dục của bố mẹ mà nên, đừng để con cái có một cái nhìn thụ động về tương lai của mình.

LINH DIỆP (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên