07/09/2003 06:07 GMT+7

Những "kỳ tác" đá trong vịnh Vân Phong

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTCN - Vịnh Vân Phong ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang chừng 80km, đã được Tổ chức Du lịch quốc tế (OMT) khảo sát, đánh giá là khu vực có nhiều ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, vị trí địa lý để phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

s5QQgwJg.jpgPhóng to
Một cụm đá trông rất giống đầu một chú voi ghếch vòi nhô lên từ mặt biển
TTCN - Vịnh Vân Phong ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang chừng 80km, đã được Tổ chức Du lịch quốc tế (OMT) khảo sát, đánh giá là khu vực có nhiều ưu thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, vị trí địa lý để phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

Ngoài các điểm du lịch Đầm Môn và Hòn Ông đã được các doanh nghiệp đầu tư tương đối có qui mô, trong vùng vịnh Vân Phong mênh mông với khoảng 80.000ha mặt nước biển, trên các đảo, bán đảo có nhiều bãi tắm còn khá hoang sơ và rất đẹp nhưng chưa được khai thác du lịch đúng với tiềm năng của chúng.

Ngồi trên thuyền dạo chơi trong vịnh Vân Phong có thể thấy những “kỳ tác” tự nhiên: những khối đá lớn hình dạng lạ lùng, ngộ nghĩnh. Chẳng hạn, một cụm đá nằm dưới chân núi gần cầu tàu Đầm Môn trông rất giống đầu của một chú voi ghếch vòi đang nhô lên từ mặt biển.

Cũng cụm đá ấy, nếu chỉ nhìn phần trên của nó lại thấy rất giống một chú chuột túi (kăngguru) trong tư thế đang nhảy. Cách đó không xa là một bãi đá khác với một hòn đá trông khá giống đầu của một chú chó xù lớn đang ngước mõm; xung quanh là những hòn đá nhỏ hơn trông như một bầy chó nhỏ đang nằm đùa giỡn trên mặt biển. Và nếu chịu khó quan sát ta còn có thể nhận ra những động vật bằng đá ở khắp nơi trong vịnh.

Những “kỳ tác” đá mà thiên nhiên ban tặng đã góp phần làm tăng thêm giá trị du lịch cho vùng vịnh Vân Phong.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên