16/09/2003 16:26 GMT+7

Hai Lúa không ăn hối lộ

  BÚT BI
  BÚT BI

TT - Có hai nông dân ở Kiên Giang vừa được giám đốc Sở Công an khen thưởng vì không nhận cái nhẫn hai chỉ vàng của một gã trộm. Hai Lúa ta không nhận hối lộ. Gã trộm bị bắt.

pb3zu5IL.jpgPhóng to
TT - Có hai nông dân ở Kiên Giang vừa được giám đốc Sở Công an khen thưởng vì không nhận cái nhẫn hai chỉ vàng của một gã trộm. Hai Lúa ta không nhận hối lộ. Gã trộm bị bắt.

Ở trong trại giam, thế nào gã trộm cũng gác tay lên trán mà suy nghĩ về “triết lý” của anh Năm Cam: “Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền”. Chà, nhiều tiền là bao nhiêu? Là một chiếc mẹc hay 50.000 đôla? Gã trộm cứ thắc mắc hoài. “Cái giá đó thì dành cho mấy ông ngoại cướp ngày, chứ thằng trộm đêm như mình thì...”.

Còn Hai Lúa sau khi bắt trộm và được khen thưởng, nghe thiên hạ bảo rằng mình không ăn hối lộ, bèn thanh minh: “Hai Lúa này chức quyền gì mà gọi là ăn hối lộ? Hai Lúa này làm thế chẳng qua là quá bực mình lũ trộm bây giờ lúc nhúc. Chẳng tha cho gã trộm đêm cũng là do quá căm giận lũ cướp ngày trắng trợn, dân lành chịu không xiết...”.

Bút Bi tôi ngồi tưởng tượng ra cái tâm sự như thế. Tưởng tượng một hồi rồi cũng bực như Hai Lúa. Đấy, cứ nghĩ đến những hồ sơ đã bị lộ và chưa bị lộ mà xem: bọn cướp ngày vác xăng dầu, vác đường sá, cầu cống... chạy rần rần qua “cổng” của những anh Hai - không - lúa. Trước khi chạy, nhiều khi còn “báo cáo anh...” và không quên để lại không phải là một, mà là mấy trăm cái nhẫn vàng biếu anh Hai - không - lúa.

Cho nên, đâu có tiếc gì mà không la lên: hoan hô, Hai Lúa không ăn hối lộ!

  BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên