12/09/2003 12:40 GMT+7

"Di sản"

BÚT BI<BR>
BÚT BI

Không thể tưởng tượng nổi! Một con đường vừa mới tráng nhựa nay phải cào lên để làm lại... Nếu không cào, hai ba năm nữa người ta sẽ không tưởng tượng nổi nơi đây đã từng có một con đường vừa tráng nhựa. Nhưng đâu có bằng việc phải đập bỏ bốn trụ cầu vì không bảo đảm chất lượng.

1OseUxY9.jpgPhóng to
Thật đáng sợ khi phải đập 4 trụ cầu không đảm bảo chất lượng
Không thể tưởng tượng nổi! Một con đường vừa mới tráng nhựa nay phải cào lên để làm lại... Nếu không cào, hai ba năm nữa người ta sẽ không tưởng tượng nổi nơi đây đã từng có một con đường vừa tráng nhựa. Nhưng đâu có bằng việc phải đập bỏ bốn trụ cầu vì không bảo đảm chất lượng.

- Đáng sợ thật. Đất nước mình giờ đi đâu cũng thấy công trường xây dựng, nhưng cái tình trạng chất lượng xây dựng bậy bạ vẫn tiếp tục xảy ra, dù công luận đã lên tiếng từ lâu.- Công an vừa bắt “một đám” xây dựng công trình giao thông đấy. Mấy ông ngoại này dính líu đến những công trình “cỡ bự”.- Đâu chỉ có vài ông ngoại đó. Bây giờ có cả “tiểu đoàn” đấy, ông ạ! Cái đáng sợ là những “di sản” họ để lại cho con cháu: cục nợ nước ngoài và những công trình loại hai.- Họ đâu có một mình tạo ra “di sản” được?- Ừ, đúng đấy, sau vụ án Mường Tè - vụ tham nhũng trắng trợn liên quan đến công trình giao thông ở Lai Châu, tôi có ghé thăm một tỉnh khác. Ở đây tôi gặp một đại gia rất giàu và rất được các quan chức tỉnh “ngưỡng mộ”.- Ông ta làm gì?- Thầu phần lớn các công trình giao thông ở tỉnh này...- Biết ngay mà. Mọi chuyện vẫn còn đáng sợ: “di sản” vẫn còn nhiều!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên