
Ảnh vui 21/9: Tết Trung thu mà vẫn còn người vấn vương rằm tháng 7
Chiếc lồng đèn 'hàng khủng' được dân tình há hốc đến bật ngửa.
Chiếc lồng đèn 'hàng khủng' được dân tình há hốc đến bật ngửa.
Chỉ cần một lon bia và que thép, bạn có thể làm được một chiếc lồng đèn quay gió cực đẹp để đón Tết Trung thu.
Ngọc Hoàng biết tình hình dịch bệnh đang rất căng, tụi nhỏ bị nhốt trong nhà mấy tháng nay cũng cần xả trại để đón tiếp chị Hằng, nhưng cũng đành bó tay
Thôi đi về chứ rước đèn Trung thu kiểu này coi chừng rước họa...
Bánh Trung thu nhân bò Wagyu chưa biết ngon không, nhưng lại 'sặc mùi tiền' khi có giá lên đến gần 1 triệu đồng/cái, và phải đặt hàng qua mạng trước.
Hình ảnh của một ông Địa mặc áo xanh bảo hộ là điều mà chưa từng ai nghĩ sẽ xuất hiện. Đã thế, ông Địa này còn khá hài hước và hóm hỉnh khi cho biết 'rất giận Cô Vi'.
Các tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ đi đến các con hẻm ở vùng dịch Sài Gòn để phát quà và bánh trung thu cho các bé.
Cô Hằng thở dài thườn thượt: Trần gian giờ dịch bệnh quá tay. Cuội ơi ta lo lắm! Bọn cô hồn cũng mất luôn cái Tết rồi.
"Robot lau nhà liên tục ghé bàn thờ ông địa xin bánh", "Chàng trai hú hồn khi giả hổ hù chó bị phản dame"... là một trong những video hài hot nhất tuần qua.
"Mọi người đừng cười nữa! Chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi mà", đười ươi said.
"Cát xê có cục xương mà xém chút nữa thì đăng xuất. Báo người ta không hà", chó said.
"Nước đi của 2 bạn thiệt tình tôi chưa nghĩ đến", một người dùng bình luận khi xem video.