
Học hành thời nay khó như leo núi
Áp lực từ bài vở, điểm số dường như tăng theo cấp số nhân qua mỗi thế hệ. Thế nên ông nội mà đọc sách của cháu kiểu gì cũng hoa mắt chóng mặt.
Áp lực từ bài vở, điểm số dường như tăng theo cấp số nhân qua mỗi thế hệ. Thế nên ông nội mà đọc sách của cháu kiểu gì cũng hoa mắt chóng mặt.
Đây là cảnh sinh hoạt gia đình khá đầm ấm, cả nhà cùng vui vẻ "đánh vật" kèm cặp cậu con trai mới vô lớp 1.
Hồi đó vui lắm, ba đi học về là đá banh, thả diều với mấy bạn cùng xóm...
Trong cuộc sống, mọi thứ bị quá tải sẽ ngừng hoạt động. Trừ khi "thứ" đó là... siêu nhân, không biết mệt mỏi là gì.
Mới đầu năm học, nhiều phụ huynh học sinh tiểu học đã thấy đuối sức khi kèm con học bài.
Nữ nhân đánh trống thắc mắc về chương trình lớp 1quá nặng. Với sự trợ giúp của Triển Chill, Bao Công ra tay xử 30 giây là êm xuôi.
Chương trình lớp 1 nặng nề khiến ai cũng than thở... Thế còn nhân vật chính thì sao?
Áp lực xe cộ về miền Tây ngày một tăng, những cây cầu được thiết kế với lưu lượng vô cùng khiêm tốn không thể gánh vác nổi. Nhất là mỗi dịp lễ Tết, đường về miền Tây biến thành một thử thách kinh hoàng cho người dân. Cầu Rạch Miễu là một ví dụ điển hình, đến nỗi mới đây tỉnh Bến Tre phải đề nghị làm bến phà tạm giảm tải cho cây cầu này.
Chân dung ngành giáo dục đang chịu quá tải vì thành tích