
Thằng Tí đi hớt tóc tất niên
Ngày thường xấu chút không sao, chứ Tết nhất đến nơi rồi không thể dễ dãi với "cái răng cái tóc" được đâu.
Ngày thường xấu chút không sao, chứ Tết nhất đến nơi rồi không thể dễ dãi với "cái răng cái tóc" được đâu.
Ông thợ hớt tóc thông báo giá mới gấp 5 lần giá cũ. Lý do ông đưa ra quá hợp lý, khách hàng chỉ biết câm nín.
Khách hàng tá hỏa khi biết giá hớt tóc "bình thường mới". Biết thể ngày giãn cách đừng cho vợ đụng vào đầu mình.
Check đi check lại thông tin mấy lần, cuối cùng người thợ hớt tóc đã thực hiện... gần đúng quy định.
Không khó để đoán ra đây chính là 2 dịch vụ thiết yếu nhất sau mấy tháng chúng ta phải núp trong nhà chống dịch.
Có hàng vạn mong muốn ta sẽ thực hiện sau khi hết dịch, thế nhưng sắp xếp thế nào cho "khoa học" không phải chuyện dễ.
Sau mấy tháng "nhắm mắt đưa đầu" cho bà xã thử nghiệm tay nghề, cánh đàn ông sắp được phục vụ bởi những người thợ chính hiệu.
Chờ mãi chưa hết dịch, hai bố con thằng Tí bèn đưa nhau ra thử nghiệm tay nghề hớt tóc. Rút cục, cả hai đều đẹp trai như nhau!
Cái răng cái tóc trong những ngày giãn cách quả là khó xử lý nếu như trong nhà bạn không có một... người thợ.
Tôi là người kỹ tính lắm, ngày thường chỉ có ông thợ quen mười mấy năm mới được phép hớt tóc cho tôi. Nhưng giờ chịu hết nổi rồi, tôi đành để bà xã "nắm đầu" vậy.
VP Bá Vương cùng Zino thân thiết trong MV mới làm nhiều người chờ đợi một siêu phẩm sắp đến tay.
Trong suốt tập 40 'Thương ngày nắng về' vừa lên sóng tối 4-7, nhân vật Đức xoăn của Hồng Đăng đã bốc hơi một cách khó hiểu và không có một lời giải thích nào.
'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói tự dưng... có tiền'.
"Em chỉ xin miếng cơm thôi! Có làm gì đâu mà các anh chạy ghê vậy", bò said.
'Tháp tiền' được làm từ 52.000 RM, cao 9 tầng khiến dân tình không khỏi xôn xao.