
Xích đu tiên, sướng như điên quên hết muộn phiền
Dạo này stress quá nên tôi tính mua dàn karaoke hoặc bàn bida về giải trí, cơ mà không tôi hổng rành mấy món đó. Thành ra tôi chọn xích đu tiên...
Dạo này stress quá nên tôi tính mua dàn karaoke hoặc bàn bida về giải trí, cơ mà không tôi hổng rành mấy món đó. Thành ra tôi chọn xích đu tiên...
"Đỉnh cao của giải trí là đây chứ đâu!", một người dùng bình luận khi xem video.
Mùa dịch này, giới gải trí showbiz ngừng hoạt động hết, dân mạng chẳng biết tìm vui nơi đâu. Cho nên rảnh rỗi mới sinh nông nổi.
Thời dịch, giới giải trí cũng ngừng hoạt động... Nhưng không phải ở đâu cũng giống nhau.
Hàng triệu thanh niên ở nước ta bỗng dưng rơi vào hụt hẫng mấy ngày nay. Người ở vùng tâm dịch còn não nề gấp bội phần.
Mấy bà mấy cô còn drama mà coi chứ người nghiện bóng đá như tui thì biết tìm vui nơi đâu trong ngày giãn cách...
Thời buổi dịch giã, dịch vụ giải trí gần như phải tạm dừng hết. May là có Euro làm niềm vui mỗi tối, thế nhưng tôi chợt nhận ra...
Lâu rồi mới có bữa đi làm về sớm, mình phải nuông chiều bản thân, tận hưởng hết quỹ thời gian rảnh rỗi này mới được...
Vừa đổ tô phở ra bát, cô gái húp thử nước và phải nhổ vội ra ngoài vì quá nóng.
Tưởng mình đã chọn đúng ly có thức ăn, nào ngờ cún cưng bị sen cho ăn cú lừa đau.
Graffiti trên xe ôtô là đam mê bất tận của tụi con nít. Thế nhưng để đạt đến trình độ "hội họa" đỉnh cao như thằng Tí thì quả là hiếm.
"Bỏ ra nhanh, anh không thấy quán tôi có gắn camera an ninh à", chủ quán said.
Sợ trò quên bài, cô giáo mầm non đứng dưới sân khấu nhảy mẫu để các em nhìn múa theo khiến nhiều người xem thích thú.