
Tử thần online cướp việc của Diêm Vương
Đúng là hết chịu nổi với những kẻ câu like trên mạng xã hội bằng cách "khai tử" người nổi tiếng. Cứ cướp việc của Diêm Vương như vầy coi chừng ổng nổi giận à nha!
Đúng là hết chịu nổi với những kẻ câu like trên mạng xã hội bằng cách "khai tử" người nổi tiếng. Cứ cướp việc của Diêm Vương như vầy coi chừng ổng nổi giận à nha!
Người chơi phây thiếu kinh nghiệm hoặc ham câu like thường dễ dính vào "tảng băng tin giả" đang trôi nổi khắp cõi Internet. Hậu quả là có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.
Muốn dạo chơi lành mạnh trên mạng xã hội thì phải trang bị cho mình "bộ lọc" giúp ta luôn tỉnh táo, tránh bị ô nhiễm fake news.
Hàng loạt tin tức về "siêu bão" đang vào Biển Đông lẫn các vụ lừa đảo tiền từ thiện đang khiến dư luận bức xúc...
Đến hẹn lại lên, ngay khi dịch COVID bùng phát trở lại, tin giả cũng mọc lên như nấm sau mưa. Mấy ngày qua, hàng loạt tài khoản mạng xã hội đã bị phạt 7,5 triệu đồng vì lan truyền tin giả.
Nỗi ám ảnh mang tên COVID-19 bắt đầu quay trở lại với người Việt Nam khi thông tin về ca nhiễm mới nhất xuất hiện, từ việc đi du lịch, cưới xin cho đến chuyện mua khẩu trang...
Một loạt brands đình đám bất ngờ được chia sẻ tin "cáo phó", sập tiệm vì... đại dịch COVID-19! Tin nổi không?
Nhân vật bí ẩn đã vươn tới hàng triệu người bằng tin bịa đặt Cô-Na xài 5G là một mục sư tên Jonathon James. Theo điều tra của Guardian và một bên kiểm chứng độc lập, Jonathon từng có thời gian ngắn làm nhân viên cho Vodafone và không hề là “sếp lớn” của hãng viễn thông này.
Đến nay ở nước ta chưa có ai chết vì dịch nhưng có vô khối người “chết” vì vạ miệng một cách lãng nhách.
Muốn biết mức phạt thế nào, hãy coi ở đây, bắt đầu từ hôm nay, 15-4-2020, nhé các bạn!