28/01/2023 15:43 GMT+7

‘Biệt đội’ giúp bà con tránh kẹt xe cầu Mỹ Thuận

Gương mặt sạm đen, ông Tuấn, dân Vĩnh Long, bán nước mưu sinh ven đường tạm gác việc, tham gia 'biệt đội' giúp bà con chuyển hướng tránh kẹt xe cầu Mỹ Thuận.

‘Biệt đội’ giúp bà con tránh kẹt xe cầu Mỹ Thuận - Ảnh 1.

Tấm bảng "Sài Gòn, Bình Dương quẹo vô cầu Mỹ Thuận" của ông Tuấn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Từ trưa 28-1 đến chiều, ông Nguyễn Thanh Tuấn cùng chục người khác là tài xế xe ôm, nhân viên văn phòng… ngụ gần vòng xoay TP Vĩnh Long đội nắng đứng kêu gào, hướng dẫn bà con tránh kẹt xe cầu Mỹ Thuận.

Cả nhóm chia nhau đứng gác chốt ở các giao lộ. Hướng từ vòng xoay giao lộ tuyến tránh TP Vĩnh Long ra mé sông Tiền.

Người mở loa kẹo kéo, người cầm mic, người huơ tay liên hồi để hướng dẫn lộ trình mới né điểm kẹt. Nhóm tình nguyện thiết kế lộ trình mới, từ vòng xoay chạy thẳng ra bờ sông Cổ Chiên. Sau đó rẽ trái dọc theo bờ sông Tiền, rẽ ra qua nhà máy bia và ra quốc lộ. Thời gian di chuyển, tiếp cận cầu Mỹ Thuận được rút ngắn rất nhiều.

Ông Tuấn đậu xe máy ngay vòng xoay, viết dòng chữ "Sài Gòn, Bình Dương quẹo vô cầu Mỹ Thuận" lên tấm bìa cứng rồi la lớn. "Đây là năm đầu tiên tui ra đây bán nước. Mình cũng dân buôn bán mưu sinh giống người khác. Thấy bà con lên TP làm ăn bị kẹt xe từ sáng giờ tội quá. Tui mới tạm dừng tay, cùng nhau giúp họ", ông tâm sự.

‘Biệt đội’ giúp bà con tránh kẹt xe cầu Mỹ Thuận - Ảnh 2.

Nhóm nhân viên văn phòng vừa phát nước, vừa chỉ đường giúp dân đi tránh điểm kẹt xe - Ảnh: CHÍ HẠNH

Cách không xa ông Tuấn, một nhóm bạn trẻ nhân viên văn phòng cũng ra giúp sức, phát nước suối cho bà con.

Gần điểm cuối đường vòng rẽ ra chân cầu Mỹ Thuận, ông Trần Thanh Tâm cũng hăng hái đứng chỉ dẫn bà con. Ông Tâm là tài xế xe ôm, có nhà nằm giữa đoạn bị kẹt không về được. "Nên tui đậu xe ở cặp mé sông Tiền, đứng chỉ đường cho bà con về TP", ông Tâm nói.

‘Biệt đội’ giúp bà con tránh kẹt xe cầu Mỹ Thuận - Ảnh 3.

Ông Trần Thanh Tâm bỏ việc chạy xe, ra đứng ở mé sông Tiền chỉ đường cho bà con đi thành phố - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ôm con gái hơn 3 tuổi, chị Phạm Thùy Linh (quê Bạc Liêu) được chồng chở trên xe máy trở lại Bình Dương làm việc sau Tết. Chị chỉ tay về hướng Cần Thơ nói: "Vợ chồng tui đi tới đây, khoảng mười cây số nhưng mất hai giờ.

Tết nào cũng về quê, nhưng khi trở lại làm việc là sợ nhất đoạn cầu Mỹ Thuận. Thứ hai bắt đầu làm việc, hôm nay phải đi lên đó, nghỉ một ngày lấy sức để đi làm. Nhưng năm nào cũng ám ảnh".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhờ đi đường tránh ra mé sông Tiền nên người đi xe máy di chuyển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đối với các loại ô tô vẫn di chuyển rất chậm. 

Đến hơn 15h cùng ngày vẫn còn tình trạng kẹt, ùn ứ kéo dài từ chân cầu Mỹ Thuận ra đến quốc lộ 1 địa bàn huyện Long Hồ. Hướng quốc lộ 53, qua trung tâm TP Vĩnh Long cũng kẹt, phương tiện xếp hàng dài hàng chục km.

Người miền Tây nhích từng chút qua cầu Mỹ ThuậnNgười miền Tây nhích từng chút qua cầu Mỹ Thuận

Người miền Tây nhích từng chút qua cầu Mỹ Thuận, nối Vĩnh Long và Tiền Giang để rời quê lên TP.HCM lao động sau kỳ nghỉ Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên