26/09/2003 08:44 GMT+7

Bùi Thị Nhung: "Tôi tự nhủ mình phải nhảy qua..."

TR.VŨ thực hiện
TR.VŨ thực hiện

TT - Trở về VN trưa 25-9, bốn ngày sau khi trở thành nhà vô địch châu Á môn nhảy cao nữ với thành tích 1,88m, cô gái Hải Phòng Bùi Thị Nhung rạng rỡ cho biết: “Tôi không ngờ chuyến xuất ngoại ở giải đấu chính thức đầu đời của mình lại thành công như vậy. Có thể vì tôi rất thoải mái, không chịu bất cứ sức ép thành tích nào”.

B2sJCR2Y.jpgPhóng to
Bùi Thị Nhung - nhà vô địch nhảy cao châu Á
TT - Trở về VN trưa 25-9, bốn ngày sau khi trở thành nhà vô địch châu Á môn nhảy cao nữ với thành tích 1,88m, cô gái Hải Phòng Bùi Thị Nhung rạng rỡ cho biết: “Tôi không ngờ chuyến xuất ngoại ở giải đấu chính thức đầu đời của mình lại thành công như vậy. Có thể vì tôi rất thoải mái, không chịu bất cứ sức ép thành tích nào”.

* Nhung có thể kể lại sự kiện lịch sử này của thể thao VN?

- Tôi được xếp ở vị trí thi cuối cùng môn này. Có nhiều VĐV đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan, Đài Loan... Tôi chẳng biết đối thủ là ai vì có bao giờ thi đấu quốc tế đâu! Họ tất nhiên lại càng không biết tôi.

Mức xà khởi điểm của tôi là 1,7m. Sau đó tôi bỏ qua mức xà 1,75m để nhảy 1,8m luôn. Khi nâng lên mức 1,84m thì đến lần nhảy thứ hai tôi mới qua. Đến độ cao này chỉ còn ba người chinh phục thành công là tôi, VĐV Nhật Bản và Thái Lan. Ban tổ chức nâng tiếp lên mức 1,88m. VĐV Nhật Bản và Thái Lan đều nhảy ba lần không qua. Nếu tôi cũng không thành công thì chỉ được HCB vì ở mức 1,84m VĐV Nhật Bản nhảy qua lần thứ nhất, còn VĐV Thái Lan (qua lần 3) sẽ nhận HCĐ.

IDFO9qYq.jpgPhóng to

Nhung bên cạnh bảng báo thành tích 1,88m

Ở mức xà này tôi cũng thất bại ở hai lần đầu và ở lần quyết định thì đã thành công. Cú nhảy ấy, trong đầu tôi luôn tự nhủ rằng mình phải nhảy qua, phải nhảy qua. Thế là nhảy và... được!

* Cảm giác lúc ấy như thế nào?

- Tôi hét lạc cả giọng đi vì mừng, không nhớ là mình đã thể hiện sự vui mừng theo cách nào nữa. Hình như là bám tay qua hàng rào ngăn cách khán đài để ôm lấy đồng đội trên đó.

* Nhung vừa khỏi chấn thương kéo dài gần hai năm, nên lúc luyện tập các HLV chưa bao giờ để vượt qua mức 1,85m, vậy mà Nhung đăng ký mức 1,88m. Nhung có cho rằng làm như vậy là mạo hiểm không?

- Tôi rất thận trọng vì đã bị chấn thương nặng một lần, không muốn lặp lại nỗi đau đó. Nhưng quả thật lúc đó tôi đang say thi đấu nên cũng chẳng để ý nữa.

dloTQPCd.jpgPhóng to

Nhung (giữa) với HCĐ Thái Lan và HCB Nhật

* Điều gì đã khiến một Bùi Thị Nhung từng bày tỏ ý định chán nản vì chấn thương, nhưng sau đó đã đứng lên và thành công như hôm nay?

- Có nhiều lúc tôi nản vì chạy chữa khắp nơi nhưng chấn thương kéo dài, không khỏi. Nhưng chuyên gia trực tiếp huấn luyện tôi, ông Misa Priakhen và cô Vũ Mỹ Hạnh đã động viên tôi rất nhiều. Nhiều đến mức tôi nghĩ mình phải làm một cái gì đó, phải chăm chỉ, không phải vì một mình mình mà vì sự chăm sóc của những người xung quanh.

* Sau danh hiệu số 1 châu Á là gì?

- Đoạt HCV SEA Games 22 là mục tiêu chính của tôi hiện nay. Nhưng lúc nào tôi cũng tự tạo cho mình một tâm lý thoải mái, không nghĩ mình là nhà vô địch châu Á. Chỉ cần có tên Bùi Thị Nhung trong bảng xếp hạng cao ở SEA Games sắp tới là được. Tôi muốn nâng cao thành tích hơn nữa.

TR.VŨ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên