Vở được dàn dựng trên sân khấu quay, bối cảnh là một trại giáo huấn thanh thiếu niên phạm pháp, bất cần đời, trong đó có những cảnh xúc động như khi "những tâm hồn lạc bước" tâm sự với nhau về số phận, hoàn cảnh mình.
Nhẹ nhõm nhất của vở là dàn diễn viên trẻ măng (đang học năm đầu tiên khóa diễn viên tại trường) với sắc vóc đẹp và đặc biệt là rất hợp vai, diễn duyên, hút được khán giả.
Vở sẽ được diễn thường xuyên trong kịch mục của sân khấu này cùng với vở Nỗi đau tình mẹ ra mắt vào tối 17-9 cũng của đạo diễn Tiết Cương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận