Phóng to |
Không tầm phào đâu, hãy nhìn lại coi: hàng triệu con nít VN đã và đang bị cuốn hút vào thế giới Gao - thế giới của năm anh em siêu nhân. Và Năm anh em siêu nhân - bộ phim Nhật Bản dài dằng dặc - dường như đã đặt chân cả vào giấc mơ trẻ nhỏ. Rồi ban ngày, ở nhà trẻ, trường mẫu giáo, tiểu học, các em cứ tưởng mình đang sống trong thế giới siêu nhân, với ngôn ngữ đối thoại cũng rất siêu nhân.
Và cái gì ồ ạt đi sau loạt phim hớp hồn con nít VN đó? Cả một nền công nghiệp đồ chơi trẻ em từ bên Nhật, bên Tàu cứ đổ vào VN. Từ mặt nạ siêu nhân, điện thoại di động Gao đến 1.001 quái thú và siêu nhân...
Đó là một câu chuyện giáo dục. Nhưng câu chuyện này chắc không dính dáng gì đến ngài bộ trưởng giáo dục. Nó liên quan đến những nhà làm phim hoạt hình, những nhà làm sách thiếu nhi và vô số những nhà văn hóa khác.
Trời ơi, nhắc đến những nhà làm phim hoạt hình VN, Bút Bi lại tự hỏi: ông ngoại này thật ra đang ở đâu và làm gì? Chắc cũng là những siêu nhân đấy, nhưng siêu nhân hết pin lâu rồi. Hết pin rồi thì đành đứng nghiêm đó mà nhìn năm anh em siêu nhân tiếp tục nhảy tưng tưng trong nhà mình vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận