15/09/2003 15:39 GMT+7

Guinea-Bissau: Đảo chính không tiếng súng

Theo VnE - BBC, AP
Theo VnE - BBC, AP

Sau một cuộc đảo chính quân sự, tướng Verissimo Correia Seabre đã tự phong làm tổng thống Guinea Bissau vào hôm qua. Viên tham mưu trưởng quân đội quốc gia Tây Phi này tuyên bố sẽ nắm quyền cho đến khi nào cuộc tổng tuyển cử được tiến hành.

dKImRjq6.jpgPhóng to
Sau một cuộc đảo chính quân sự, tướng Verissimo Correia Seabre đã tự phong làm tổng thống Guinea Bissau vào hôm qua. Viên tham mưu trưởng quân đội quốc gia Tây Phi này tuyên bố sẽ nắm quyền cho đến khi nào cuộc tổng tuyển cử được tiến hành.

Phe đảo chính cho biết, họ chuẩn bị thành lập một chính phủ chuyển tiếp gồm "tất cả các chính trị gia dân tộc". Họ đang giam cầm Tổng thống Kumba Yalla nhưng cam kết sẽ sớm phóng thích ông.

Chỉ huy cuộc đảo chính không có tiếng súng, tướng Verissimo Correia Seabre cho biết: "Với tư cách là một con người, tôi không có gì chống lại ông Kumba Yalla. Ông ấy có thể tự do quyết định ở lại Guinea-Bissau hay rời đất nước".

Lãnh đạo nhiều nước châu Phi đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ cuộc đảo chính ở Guinea-Bissau.

Vụ đảo chính nói trên là âm mưu lật đổ thứ ba đối với Tổng thống Kumba Yalla kể từ khi ông này lên nắm quyền năm 2000. Guinea-Bissau là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với dân số khoảng 1,3 triệu người. Quân đội nước này đã tiến hành cuộc nổi dậy năm 1998 và đẩy nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Tướng Correia Seabra và nhiều chỉ huy khác của cuộc đảo chính cũng từng tham gia vào cuộc nổi loạn này.

Theo VnE - BBC, AP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên