04/09/2003 12:02 GMT+7

Đoàn chèo Hà Nội "diễn hài" tại Đắc Lắc!

ĐINH TRƯỜNG SA<BR>
ĐINH TRƯỜNG SA

TT (Đắc Lắc) - Sau khi lưu diễn phục vụ chương trình “Những ngày văn hóa Hà Nội tại Tây nguyên” kết thúc cách đây chưa đầy tháng, Đoàn chèo Hà Nội lại sốt sắng trở lại Đắc Lắc phục vụ bà con ở đây vở kịch hài Vợ giỏi dạy chồng ngu gồm các tên tuổi đáng nể: Quốc Chiêm, Xuân Hinh, Minh Vượng, Thu Huyền, Quốc Anh...Tuy nhiên, khán giả Tây Nguyên đã phải cười...ra nước mắt vì chương trình không hề diễn ra cùng cách xử sự thiếu văn hóa của đoàn.

Mặc dù vé ghi giờ biểu diễn là 20g (tối chủ nhật 31-8-2003), nhưng từ 18g30 người xem đã tấp nập đến sân biểu diễn của Trung tâm Văn hóa Đắc Lắc để chờ. Đến 19g30 thì người đã kín sân. Thế nhưng chờ mãi đến 20g30 vẫn không hề thấy động tĩnh gì.

Ông Hoàng Chuyên, phó giám đốc Sở Văn hóa - thông tin Đắc Lắc, phải trực tiếp làm việc với trưởng đoàn Quốc Chiêm, yêu cầu đoàn biểu diễn phục vụ bà con. Thuyết phục không xong, ông Hoàng Chuyên đã bốn lần điện thoại cho ông Phan Đăng Long - quyền giám đốc Sở Văn hóa - thông tin Hà Nội - để... cầu cứu.

Tiếc thay, “lệnh” của ông Long qua điện thoại cho trưởng đoàn Quốc Chiêm cũng không lay chuyển được cấp dưới của mình. Đoàn chèo Hà Nội vẫn “án binh bất động” trong phòng nghỉ mặc cho khán giả phố núi đứng chờ ngoài trời đêm.

Lý do Đoàn chèo Hà Nội đưa ra để bào chữa cho hành vi trên là vì sợ trời mưa làm... cháy hệ thống trang âm; đồng thời cũng để... “bảo đảm an toàn” cho diễn viên sợ té ngã...!

Tuy nhiên, chính ông Hoàng Chuyên cho biết nếu đoàn sợ hỏng trang thiết bị thì Trung tâm Văn hóa Đắc Lắc sẽ đưa dàn trang âm của mình, cũng khá hiện đại, đủ điều kiện để các diễn viên thể hiện tài năng. lẫn nhân viên trung tâm văn hóa tỉnh sẵn sàng làm “lao công” để lau khô, bảo đảm an toàn cho diễn

Còn về sân khấu, cả cán bộ viên trong khi biểu diễn. Sự thật thì sau cơn mưa chiều, đêm ấy trời Buôn Ma Thuột rất mát, không hề có dấu hiệu của một cơn mưa nào nữa.

Điều cần nói ở đây là dù bất cứ lý do gì thì “sự cố” đêm 31-8 vừa qua Đoàn chèo Hà Nội đã xử sự thiếu văn hóa, coi thường người dân Tây nguyên. Họ ngồi, nằm trong phòng, không hề có một lời thông báo, cáo lỗi với khán giả; để khán giả đợi chán rồi tự động bảo nhau ra về.

Nhiều khán giả Đắc Lắc đã giữ tấm vé mình trót mua để... làm kỷ niệm bởi trên tấm vé có ghi rằng: “Khi xem: cười, về nhà: vẫn cười; khi ngủ: còn cười; thức dậy: cười nữa; ngày hôm sau ngẫm nghĩ: cười mãi!”.

Quả thật, càng ngẫm nghĩ càng tức cười với cách xử sự... có một không hai của Đoàn chèo Hà Nội.

ĐINH TRƯỜNG SA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên