26/09/2003 10:44 GMT+7

Chuyện con hẻm

BA TON (Phú Nhuận)
BA TON (Phú Nhuận)

TT - Ở một vài nơi, nhà người dân có sẵn từ trước nhưng vẫn tự nguyện tháo dỡ để hẻm rộng, còn tại hẻm 32 của tôi, người ta xây dựng nhà mới vẫn tiếp tục lấn hẻm khiến con hẻm càng trở nên chật chội.

3ubIQAHE.jpgPhóng to
Những con hẻm ngày càng trở nên chật chội

Điều trớ trêu là khi dân thắc mắc, ông nhà đất phường lý giải: Nhiều nhà khác trong hẻm đâu có kiến nghị gì đâu! Vậy là sao hả ông Bút Bi? Không lẽ việc lấn chiếm lộ giới theo qui định lại được chấp nhận? Vậy ông phường có để làm gì?

Có thể chủ các căn nhà mới xây là bà con gì đó với ông nhà đất phường hoặc ở đó “phép vua thua lệ phường”, bởi sai như vậy mà vẫn im lặng kể cũng lạ.

Chủ trương mở rộng hẻm đã có từ lâu với hàng chục điều có lợi ai cũng nhận thấy. Trong khi đó, ngành chức năng đã có qui hoạch về lộ giới của các con hẻm. Đọc báo Tuổi Trẻ, thấy phường 10, Phú Nhuận đã cho mở rộng hẻm theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm thấy bắt mê, và càng ngậm ngùi khi nghĩ tới một phường cùng quận nơi tôi đang ở.

BA TON (Phú Nhuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên