02/10/2003 09:00 GMT+7

50.000 đồng

BÚT BI<BR>
BÚT BI

TT - Bạn đọc thân mến, bạn sẽ sống thế nào với 50.000 đồng cho cả tháng? Câu hỏi này sẽ làm bạn kinh ngạc, vì thời buổi bây giờ đâu có bữa cơm nào có giá 600 đồng bạc. Nhưng vô số đồng bào ta đang sống như thế. Ta ở phố, nhiều khi không tưởng tượng được cảnh khó nghèo đó.

kRTYbCVQ.jpgPhóng to
TT - Bạn đọc thân mến, bạn sẽ sống thế nào với 50.000 đồng cho cả tháng? Câu hỏi này sẽ làm bạn kinh ngạc, vì thời buổi bây giờ đâu có bữa cơm nào có giá 600 đồng bạc. Nhưng vô số đồng bào ta đang sống như thế. Ta ở phố, nhiều khi không tưởng tượng được cảnh khó nghèo đó.

Nhưng người ta sống đâu chỉ để ăn. Biết thế nhưng cái ăn còn không tìm ra được, làm sao lo chuyện học hành, sức khỏe. 50.000 đồng một tháng, bạn hãy nhớ lấy để đừng bao giờ quên những đồng bào nghèo khó của chúng ta. Chắc bạn cũng sẵn lòng làm một cái gì đó cho đồng bào mình. Nhưng đôi khi bạn không có quyền, còn những người có quyền thì lại chưa làm.

Thưa ông giáo dục và bà y tế,

Bộ Giáo dục đang rục rịch tăng học phí, các trường đại học đâu thèm đợi đã nâng giá rần rần rồi. Với 50.000 đồng một tháng, những sinh viên nghèo khó làm sao mon men đến cổng trường dù đậu đến hai mươi mấy điểm? Bộ có bao giờ làm việc rốt ráo với ngân hàng công thương, nay là ngân hàng chính sách, để xem quĩ tín dụng sinh viên thật sự đã “tiếp sức đến trường” như thế nào?

Với 50.000 đồng làm sao thuốc thang khi bệnh hoạn? Giá thuốc chữa bệnh cho dân ta đang ở trên trời, còn Bộ Y tế ở dưới đất. Tiền còm của dân chúng cứ chảy vào túi của những tay “móc túi” ngoại hạng - những tập đoàn dược phẩm nước ngoài. Còn Bộ Y tế ngồi đó nhìn mãi sao?

Bút Bi tôi chỉ mới “gắn” với hai chuyện thời sự là “tiếp sức đến trường” và “giá thuốc” thôi, chứ thật ra câu chuyện “50.000 đồng/tháng” còn “đụng” đến nhiều chuyện lớn hơn thế nữa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên