04/09/2003 11:53 GMT+7

Xì-ghêm, xì-trét, xì...

BÚT BI
BÚT BI

- Ông Bút Bi, hôm bữa ông có xem trận bóng đầu tiên trên sân vận động quốc gia không? - Có chứ! Một trận “rửa sân” mà thua như thế là hơi bị đau đấy. Đau hơn là cứ tưởng mình sẽ thắng và phải thắng. - Chuyện đó nhỏ thôi, ông ạ! Có cái thua ngộ hơn và người lãnh đủ là khán giả truyền hình.

ze2mXxgN.jpgPhóng to
- Ông Bút Bi, hôm bữa ông có xem trận bóng đầu tiên trên sân vận động quốc gia không? - Có chứ! Một trận “rửa sân” mà thua như thế là hơi bị đau đấy. Đau hơn là cứ tưởng mình sẽ thắng và phải thắng. - Chuyện đó nhỏ thôi, ông ạ! Có cái thua ngộ hơn và người lãnh đủ là khán giả truyền hình.

- Biết rồi. Toàn bộ phần biểu diễn ca múa nhạc bị cắt, và khán giả truyền hình không xem được Hồng Nhung hát bài Vì một thế giới ngày mai từ sân vận động quốc gia.- Vì sao như vậy?- Vì toàn bộ kịch bản ấy đã được “bê” nguyên xi vào Nam Định trước đó khi khánh thành sân vận động Thiên Trường và cũng đã được truyền hình trực tiếp. Thiên hạ không thể đọc lại một bài báo đã đăng nguyên xi cách đó vài hôm.- Trời đất ơi, mới làm nháp cho Xì-ghêm mà đã trục trặc rồi! Mai mốt làm sao?- Thì nhiều vị chỉ huy Xì-ghêm đang xì-trét về cái sự phối hợp lộn xộn đó đây.- Cha, nếu không coi lại, mỗi nơi mỗi phách thế này coi chừng lại có chuyện... xìcăngđan, ông ạ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên