08/10/2003 09:45 GMT+7

Phía sau đống gạch vụn là cái gì?

BÚT BI<BR>
BÚT BI

TT - Hàng trăm căn nhà xây dựng kiên cố ở phường 15, Tân Bình đã biến thành đống gạch vụn sau quyết định tháo dỡ của lãnh đạo TP.HCM vì xây dựng trái phép. Thiên hạ thấy thế mà xót lòng xót dạ bèn lên án chính quyền phường, quận biết mà làm ngơ, lên án các công ty chơi trò ma mãnh để bây giờ người dân “thiệt tình” phải lãnh đủ!

bB9ZETeU.jpgPhóng to
TT - Hàng trăm căn nhà xây dựng kiên cố ở phường 15, Tân Bình đã biến thành đống gạch vụn sau quyết định tháo dỡ của lãnh đạo TP.HCM vì xây dựng trái phép. Thiên hạ thấy thế mà xót lòng xót dạ bèn lên án chính quyền phường, quận biết mà làm ngơ, lên án các công ty chơi trò ma mãnh để bây giờ người dân “thiệt tình” phải lãnh đủ!

Nhưng, trời ơi, phía sau đống gạch vụn đó là gì? Là những chữ ký, là bút phê, là con dấu đỏ chót của ông quận, ông kiến trúc, ông địa chính và của hai ông phó chủ tịch UBND TP.

Phía sau đống gạch vụn đó là gì nữa? Là dây mơ rễ má, thiếu tinh thần trách nhiệm, là ápphe, là lốpby, là chạy chọt hay lợi nhuận khổng lồ sau khi phân lô bán đất? Bút Bi không dám kết luận. Chuyện đó là của nhà chức trách.

Nhưng mà, Bút Bi tôi còn nhớ rõ hình ảnh ông chủ tịch TP tại hiện trường ngổn ngang phát trên HTV. Bút Bi tôi còn nhớ ông chủ tịch tuyên bố như thế nào trước người dân về việc kiên quyết lập lại trật tự trong xây dựng và xử lý cán bộ có liên quan.

Và bây giờ, trước những chữ ký, những bút phê, những con dấu đỏ chót... không biết ông chủ tịch nghĩ sao về sự “trái phép”?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên